Tưởng niệm 49 năm thảm sát Sơn Mỹ

Thứ sáu, 17/03/2017 09:39

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI -  Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, H. Sơn Tịnh), Sở VH -TT&DL tỉnh long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 49 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị quân viễn chinh Mỹ thảm sát (16-3-1968 - 16-3-2017). Đến dự có ông Trần Văn Minh – Phó Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quang Thích – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, các nhân chứng còn sống trong vụ thảm sát, các vị khách quốc tế, các đoàn nhà báo trong, ngoài nước cùng đông đảo HS-SV và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở VH – TT&DL tỉnh Quảng Ngãi xúc động: “Hôm nay, trong không khí yên bình hạnh phúc, chúng ta đến đây thắp nén hương tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống và nguyện cầu cho một nền hòa bình sẽ luôn hiện diện trên trái đất này. Thêm một lần nữa, chúng ta chứng kiến Tịnh Khê đang thực sự hồi sinh trên đống đổ nát hoang tàn sau sự kiện đầy đau thương 49 năm trước”.

Ông Mike Boehm kéo Violon  tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: P.T

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các đơn vị, nhân chứng trong vụ thảm sát, các vị khách trong và ngoài nước cùng đông đảo HS-SV, người dân đã dâng hương tưởng nhớ những thường dân vô tội trong vụ thảm sát. Đặc biệt, ông Billy Kelly- cựu chiến binh Mỹ, người hằng năm luôn có mặt tại Sơn Mỹ vào dịp tưởng niệm -  đã dâng 504 hoa hồng đến các linh hồn đã khuất.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng đàn vĩ cầm du dương do cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm tưởng nhớ các nạn nhân như một thông điệp Sơn Mỹ muốn nhắn gửi đến toàn thể nhân loại: Hòa bình là nền tảng cho một tương lai bền vững.

Ái Nhi - Tường Vy